Từ một nơi rất xa chàng viết thơ về nối tương tư từ chàng về nàng sau khi nàng đã chết

Từ một nơi rất xa chàng viết thơ về nối tương tư từ chàng về nàng sau khi nàng đã chết

Và chàng không hề biết thơ mình đã trở thành điếu văn

Nơi mặt trời biến mất

 

Dường như đâu đó mùa Thu đã về

Trừ nơi nầy rất nóng ?

Mỗi ngày mỗi tưới nước cho cây

 

Từ một thời rất xa chàng nhìn cây Thìa Lìa với hoa màu xanh và lá màu xanh

Chàng đã ngắt lá nấu canh ăn

Bởi không có gì để nấu

 

Bay qua sa mạc dài sẽ thấy thảo nguyên xanh

Chỉ là nỗi buồn còn lại đâu đó

Cũng may chàng đã quên…

Leave a Comment