Thật ra chẳng có gì buồn khi phải viết ra những điều rất tệ

Thật ra chẳng có gì buồn khi phải viết ra những điều rất tệ

Khi hậu duệ của con chim sẻ sẽ không là con phượng hoàng

Chỉ là đừng cố gắng nhìn thiếu phụ năm con thành cô gái đôi mươi

 

Sống giữa phố và giữa rừng chắc chắn khác nhau

Nhưng nơi nầy không ai hỏi han gì đến cái căn cước

Hay tổ tiên của anh mấy đời là bần cố nông

 

Thật ra không khó khăn để biết được rằng em không yêu tôi

Nhưng rất khó làm thế nào trong bẩy tình tôi em không sẩy mất

Khi thời đại nầy “ anh tú rậm râu mà hiền “ đi chỗ khác chơi…

 

Tôi ngồi hỏi tôi làm thế nào cho nặng cân hơn

để em thấy rằng tôi thừa trọng lượng

mà chẳng cần phải làm thơ tình………….

Leave a Comment