Tôi trải dài tôi làm cầu cho em đứng

Tôi trải dài tôi làm cầu cho em đứng

Tôi trải dài tôi làm sông cho em bơi

Tôi trải tôi làm biển xanh cho em nhìn sóng vỗ

Tôi biến tôi làm núi xanh cho em tựa ngắm mây trời….

Chỉ là những điều ước

Em đừng tin làm chi

 

Giữa huyễn tưởng cùng thần thoại

Đôi đủa cùng chiếc gậy thần

Họa phúc tử sinh

 

Hạnh phúc hiếm hoi bước ra từ chữ

Dù tôi được dạy dỗ rằng có người vợ hiền xinh đẹp cùng lầu các giữa văn chương

Một chiếc xe bò sách

Hay năm chiếc xe bò sách

Chắc cũng chẳng khác gì lắm đâu

Qua ngàn năm Tử Viết

 

Dù gì

Chữ đã làm tung thế giới nầy

Đã biến đường cong thành đường thẳng

Đã biến một thời “ Phong Thần “ thành thực tại

Đã dạy tôi không còn hoang tưởng bước đi…

 

“ trời sinh voi,sinh cỏ “

Thương một thời ngu si…

“ nhất nông nhì sĩ “

May mà chưa qui y…

 

Chẳng có gì vô thường trên thế giới nầy

Tất cả đều nằm trong một quy luật

Đổi lấy bằng thời gian………….

Leave a Comment