Anh không hề nghĩ có rất nhiều thi thần bút thánh 

Anh không hề nghĩ có rất nhiều thi thần bút thánh

Khi anh viết trên quê hương anh mỗi cá nhân là một thi sĩ

Anh đã nghĩ mình cường độ hoá qúa đà

Dù anh biết rằng hầu như những người mẹ Việt đều ru con không nhiều thời ít bằng ca dao

Nhưng bây giờ,rất thật.

Những bài thơ như đường chỉ khâu

Rất nhiều hoa hồng được khâu vào đó

Rất nhiều đợi chờ rất nhiều ước mơ

Rất nhiều tiếng lòng mang lời tình buồn

Rất nhiều bước chân với hành trình tám hướng

Chảy cùng cháy

Hy vọng cùng bao dung

Đợi chờ cùng cầu nguyện

Hát trên từng bước chân đi…

Những bài thơ được khâu như thế

 

Anh không hề nghĩ trên khu vườn nhỏ của anh

Lại có Phượng Hoàng xuống đậu

Lại có tiên nữ về đề thơ…

Leave a Comment