Ví như đời có Bá Nha
Chắc đời cũng có
Tử Kỳ đấy thôi
Bá Nha
Chết tự xưa rồi
Tử Kỳ
Gío núi mây đưa
Còn hồn ?
Thời không cần kiếm điểm trang
Thời không trách thiếp trách chàng trách ai
Ruổi dong vó ngựa đường dài
Hỏi ta đủ đức đủ tài đủ tâm ?!
( Nhân đọc Thi Sĩ Văn Nhân
Chắc đời cũng có
Tử Kỳ đấy thôi
Bá Nha
Chết tự xưa rồi
Tử Kỳ
Gío núi mây đưa
Còn hồn ?
Thời không cần kiếm điểm trang
Thời không trách thiếp trách chàng trách ai
Ruổi dong vó ngựa đường dài
Hỏi ta đủ đức đủ tài đủ tâm ?!
( Nhân đọc Thi Sĩ Văn Nhân )