Em là đá
Cảm ơn em là đá
Em là hoa
Cảm tạ đã là hoa
Em vào trong cõi thơ ta
Dù hoa dù đá đều là mỹ nhân…
Tháng sáu Houston trời rất nóng
Những cây bầu cây mướp lá như khô
Thương chiếc lá nhưng làm sao trách được
Ánh mặt trời tỏa sáng ở trên cao
Tháng sáu có nhiều điều muốn hỏi
Thật sự thiên trường địa cửu chỉ chiêm bao
Có thể mai kia không còn giấc mơ nào
Đi với đến ngay nụ cười cũng rụng ?
Tháng sáu trong tôi rất nhiều núi cao đã trở thành thung lũng
Những vực sâu hôm qua đã được nâng lên thành những khu vườn
Và tôi ngồi nhấm nháp những làn hương
Trôi theo gió đọng thành viên kẹo nhỏ…
Tháng sáu,nầy em,tôi một lần qua đó,
Đem tâm tình thả xuống những trang thơ…