EM CÓ CÙNG ANH KHÔNG

Anh sẽ khai tử một phần trái tim anh
Là cho một phần quá khứ cháy
Nếu em cũng bị cháy trong đó
Em chẳng vì thế mà khóc
Anh xin Bồ Tát nhành dương

Anh sẽ cùng với những ngòi bút khác
Bung ra một vùng trời mới
Nơi mỗi nhà thơ là một kiếm sĩ
Mỗi nhà văn là một người lính xông trận
Và em
Cô gái cứu thương

Anh cũng học làm người tử tế
Không còn bốc, hốt trong thơ
Anh sẽ làm người ngoan đạo
Xây trong tim anh thêm mấy cái nhà thờ

Anh cũng có thể làm Linh Mục
Giảng về nước trời
Anh cũng có thể làm thiền sư
Giảng về điều bất diệt

Sẽ là một hành trình mới
Nhà Face book hỏi anh
“Ôm hoài nàng không chán sao ? “

Đánh đấm trong nhà người
Thấy ra anh chủ cũng đúng
Từ nay anh làm người đa dụng
Húc đá mà chơi

Leave a Comment