Em sống giùm tôi trong nỗi hân hoan
Em viết giùm tôi nỗi vui của cỏ
Em viếng giùm tôi một lần nơi đó
Vùng đất khai quang cần bước chân người
Em thở giùm tôi một chút khói sương
Tôi lâu lắm chưa được ngồi với suối
Em đến giùm tôi mắt nhìn gần gũi
Khi những mầm non góp mặt vào đời
Em hát giùm tôi lời hát biển khơi
Rất thơ mộng những miền trăng sáng tỏ
Em trồng giùm tôi những khu vườn nhỏ
Như một ngôi nhà tặng vật cho chim
Tôi thật khó lòng đứng lên, nổi loạn
Đòi hỏi công bình, đòi hỏi ấm no
Em giúp giùm tôi với lòng độ lượng
Làm sao thăng hoa tâm cảnh con người