Khi mỗi ngày một chuyến hành hương nhỏ
Đi về hượng bình minh
Mỗi ngày có vài đóa lục bình nở
Cùng người khách đứng trên sông
Hãy nở đi ngàn hoa
Hãy giúp lồng ngực mở
Hãy đọc bài thơ không một chữ
Nụ cười mở gởi tha nhân
Chúng ta có quá nhiều điều phải nói
Lại không thể nói một lần
Chúng ta có nhiều tên gọi
Trên trời không một bóng mây
Vô tâm bỗng thấy mình đi lạc
Hoa đào mấy độ nở trong sân
Ta gởi cho người trái tim nhỏ
Như thể phân thân một kiếp nầy
Khi biết nhớ thương là hạnh phúc
Cảm tạ năm xưa cuộc chiến trường
Hởi ơi cái thuở “ không ai chết “
Máu chảy về đâu máu với hoa ?!