CHÍ THÚ LÀM THƠ

Đọc Thầy Nhất Hạnh “ NÓI VỚI TUỔI HAI MƯƠI “
Sáng nay vô tình “ NÓI CHUYỆN VỚI TUỔI BỐN MƯƠI “
Thấy ra điều không phải

Nếu tuổi trẻ không thấy trời cao là vuông sân nhỏ
Tuổi trẻ có còn là tuổi trẻ hay không ?
“ ôi những cụ già làm hỏng đi quá khứ “
“ phải chi tuổi trẻ chúng ta tham dự “
“ tổ quốc nầy đã rặt một màu xanh “
Tuổi trẻ với AI
Niềm kiêu hãnh chỉ cần ngồi gõ
Em mũm mĩn xinh tươi hầu hạ ân cần
Cũng có thể chỉ cần ngồi ngó
Em Robot mang đến tách cà phê

Tiếc chàng đã cho tuổi già, được lắm
Từng bước, dò đường; từng bước, đi lên
Để đối diện với trùng trùng và cọ xác với mông mênh
Không cẩn trọng là trò chơi thế chiến

NGHỆ THẬT LÃNH ĐẠO bồng dưng tái hiện
Lắm lúc chẳng cần, vì tiền bạc làm thang
Nghệ thuật HỨA từng phần im lặng vào trang
Nói cho lắm dân đã bầu, Đảng cử…

Nói với tuổi bốn mươi từ người lưu xứ
Thấy ra làm thơ là việc của chàng

Leave a Comment