CÒN NGUYÊN GỐC RẠ

Không đồng thuận cũng đúng thôi
Không ai lo chuyện mùa xuân chỉ nở toàn hoa vạn thọ
Chẳng có gì ghê gướm
Khi trong tay ôm người vẫn nhớ người
Miễn dao đừng sau lưng
Đâm
Thơ thà vào suối sâu biết đâu cá đọc
Chỗ chữ nghĩa cũng cần hiểu đúng
Mà không hiểu đúng thời thế nào ?
Một cách canh tân…

Uống một ngụm beer sau khi cào lá
Lá cứ rơi đầy không sao cả
Người thừa thời gian chứa lá vào bao

Chuyện Lý Bạch với bóng xỉn
Ta có ôm bóng trong sương khói thời có gọi là gì
Những người say vẫn bước chân đi
Chốn thần tiên an trú

Có muôn điều chỉ là giả dụ
Nàng đã quăng chổi vào ta chỉ vì một hiểu lầm
Người Việt muôn đời vẫn thích ngồi an bình dưới bóng cây râm
Đợi gió mát
Và chỉ cần có thế…

Leave a Comment