THĂNG HOA

Giật mình nhớ ra
Nàng chưa chết và
Chàng đang sống

Chiêm bao mấy lược đi về
Trà Giang, Sông Vệ, Phú Quốc, Non Nước cùng nhữ cuộn dây kẻm gai
Giấc mơ như những giấc mơ
Trong một quê hương không còn tuổi trẻ
Thức dậy
Sao là nghìn trùng
Lối về cố quận
Quê chung

Những câu thơ thay cho những cây hương nhỏ cắm vào lư
Những câu thơ thay cho vòng tay ôm trên từng viên đá
Nơi tuổi trẻ đi qua
Cùng với bạn bè

Trái tim vốn không biên giới
Cũng không vì tấm vé khứ hồi
Sao chẳng thể về thăm ?

Nguyễn Công Trứ, Chấn Hưng, Kim Thông, Bồ Đề, Trần Quốc Tuấn
Ngôi trường nào được dựng lại, ngôi trường nào đã mất đi
Những bài thơ buồn như xác người, như xác người
Rơi đầy trên đất
Ta cầu nguyện như từng cầu nguyện
Núi Lạc, Sông Hồng cùng đích phải thăng hoa

Leave a Comment