CHIA BUỒN CHO NHỮNG XÓT XA

Mọi sự đều trở nên khô khốc rồi sao
Những đợi chờ rách
Những trái tim xanh xao
Những bước chân cho niềm mơ ước
Đã chết trong chiến hào

Thời của một thiên đường tồi tệ hay một địa ngục tồi tệ
Thời đại giải nghĩa đạo đức bằng quyền lợi
Và giúp đỡ nhau là nợ nần nhau
Khi thơ ngây được trả giá bằng cả quốc gia
Khi đặt niềm tin vào con diều hâu với lớp lông đạo đức…

Thật ra đều khó cả
Bảo vệ nào cũng khó khăn
Lãnh đạo không thể là con gà đẻ trứng
Lãnh đạo không thể vét mòn tài sản nhân dân…

Lịch sử không giống nhau
Nhưng nhược tiểu đời nào cũng thế
Chỉ khác là sông hay là biển lệ
Bài viết như lời chia buồn
Cho những xót xa

Leave a Comment