Cái gì làm chất xúc tác cho một bài thơ
Khi mọi suy nghĩ đang đi dần đến một khúc quanh khác
Sự vô cảm bắt đầu
Không buồn như thế đâu
Chỉ vì hy vọng thấy được hạnh phúc của quá khứ
Con người sẳn sàng đổi cả tương lai
Chàng nói với nàng hay nàng nói với chàng “ rồi sẽ ổn thôi “
Lộ trình thơ chỉ có người thơ tìm thấy
Không có được nhưng mà có đấy
Buổi chim về kể chuyện chốn rừng xanh
Từ đôi mắt nàng chàng thắp sáng cho mình hy vọng
miễn còn có em
Anh trôi ngược dòng lịch sử
về lại xứ thần tiên
con nai nhìn chàng sáng tác thơ trên lá xanh
con rùa nhìn chàng sáng tác thơ trên đất
con ong mang cho chàng hương, mật
trăng đêm ghi dấu cổ nhân hành
ở một thời đại mà thơ là một sự lạm phát
Nơi chàng góp mặt
ở một xứ sở mà thơ làm ra mong được hát
chuổi dài xe thơ chờ nhận nốt Mi. La
trong khung cửa khép
Bức tranh con bò bơi qua biển
Mới khó làm sao!