LỜI CHO EM

Cứ biến hóa; nhưng nầy, đừng biến mất
Cứ rong chơi nhưng nhớ gởi hương về
Cứ tâm tình thủ thỉ với sông quê
Nhưng phải nhớ có một người chúc phúc

Trời tháng chạp nơi tâm hồn du mục
Đâu là quê và đâu chẳng là quê ?
Nên dẫu người đi không thể quay về
Với ai đó mùa xuân còn phía trước

Nầy em gái, nếu anh không về được
Những bước hành lắm lúc khó lòng quay
Có những con đường không thể tự mình xoay
Chỉ có thể bước lần lên phía trước

Anh cầu nguyện cho em với nhiều ơn phước
Vài những bình minh đầy những nụ cười
Anh nhặt hoa trời, những đóa hoa tươi
Bằng ảo thuật gởi về em trong giấc ngủ

Tự vạn dặm, dăm dòng không thể đủ
Hiểu giùm anh, thật sự khó quay về
Nhưng tâm tình vẫn với núi sông quê
Là máu thịt chưa một ngày xa cách

Leave a Comment