Vào “ Việt Nam Thư Quán “
Chỉ để biết còn mấy ngày nữa đến Tết
Cũng cần có một bình hoa
Làm mát lại căn nhà
Mang quê hương ra ngoài vạn dặm
Vẫn nguyên dòng máu Lạc Hồng
Dù đi không thể đến
Tấm lòng còn mãi với non sông
Năm nào còn ” Khai Bút “
Bây giờ nhớ được là mừng rồi…
Đứng trước bàn thờ tiên tổ
Với mấy thời hương
Việt Nam Quốc, Quảng Nghĩa Tỉnh, Mộ Đức Quận, Thi Phổ Thôn
Chư Thần Thổ Địa…
Lời khấn của Ông ngày nào còn nhớ
Thôi đành
Mai vẫn đầy hoa
Mai đầy ở trong ta
Những nhánh vàng cố quận
Nở đầy và nở đầy
Một người hai tổ quốc