CHỈ LÀ KHÁC THÔI

Tuổi trẻ khờ tin trong sách có người con gái đẹp nằm chờ, có nhà to đợi ta vào ở, có quan quyền bỗng lộc; nên cứ đọc vào không đế cũng là vương…
Không có sách nên ta tìm lá đọc
Vào mù sương như cánh cửa học đường
Học chưa đủ dù sương đầy ướt áo
Tài chưa tinh cho một bộ hành xa

“ phúc cho những kẻ không thấy mà tin “
Nhưng con đường có em sao mà dịu vợi
Có những giấc mơ chẻ ra làm sợi
Cũng còn đâu đó chiêm bao

Tuổi trẻ ước mơ làm một đại anh hào
Tay không kiếm nhưng có tay là kiếm
Rồi một lúc chính mình hoài niệm
Trái tim ngày đó nay đâu

Chẳng có chi sầu
Khi tặng vật là những bao không khí
Người sẽ đến và mở ra niềm tin thế kỷ
“ sau lưng ta là hạnh phúc đời đời “

Cô gái, thế nào ?
Chỉ là một cuộc chơi
Đừng khánh tận khi mùa xuân đang tới
Hoa sẽ nở dù người không đợi
Tình sẽ xanh và
Em sẽ yêu anh…

Leave a Comment