CHO TÔI

Nếu chuyến xe cuộc đời không chở tôi về kịp mùa xuân
Em thương mến, còn rất nhiều mùa xuân khác
Ta bước bên nhau dù đôi ta đã lạc
Nhưng âm nhạc suối nguồn chúng ta lắng nghe chung

Tôi vẫn đứng bên đời trông đám mây trôi
Nhưng những bài thơ không cần đăng lên đó
Bởi tôi biết dưới trời sao sáng tỏ
Em vẫn tưởng về vũ trụ của đôi ta

Có những màu buồn đã biến thành hoa
Và hạnh phúc đến từ tám hướng
Tôi vẫn thích được làm người vay mượn
Những lời chim làm tiếng hát cho ai

Biết đâu chừng trong một góc liêu trai
Tôi sẽ học Bồ Tùng Linh viết lời ma quỷ
Trang sách tình yêu có nhiều nghịch lý
Không xa nhau đâu biết được tình mình

Nếu tôi được về trên cỏ mộ của đời xanh
Nói với đất như thể là định mệnh
Trăng Houston có con thuyền cập bến
Áo của nàng còn mãi áo bà ba…

Leave a Comment