LỜI THÊM

Khi anh biết ra sự thật nàng chỉ là hoá thân rồi sẽ biến mất trong vòng tay thời anh có hối hận đã ngu ngơ thương nhớ hay không ?
Cho tôi cảm ơn vì thế gian nầy muôn đời chuyển dịch
Khi anh biết mọi suối nguồn thơ mộng kia rồi một ngày sẽ không còn hiện hữu trong linh hồn anh, anh có buồn không ?
Cho tôi nói lời cảm ơn đến một giây thân mật
Khi những tình thân đã không còn tình thân nữa anh sẽ nghĩ gì ?
Chưa có sinh nào không diệt ngay cả Thiên Chúa cũng về trời
Khi ngôn ngữ và chữ viết không còn dùng được anh còn cảm tạ thế gian không ?
Tôi thích sự suy nghĩ dừng lại đâu đó, trong một quán cà phê chẳng hạn; tôi sẽ uống cà phê và nghĩ về nàng

Leave a Comment