KHÔNG CÒN CHE CHẮN

Thơ có cần thiết phải viết lại những ám ảnh không thể chôn cất của một thời đại?
không cần thiết rồi
Không cần thiết nói về sự dã man của một con thú khi sự dã man của một con thú chỉ là bản năng của sự sinh tồn
Thơ không cần phải viết lên sự dã man của đồng loại
Thơ cần quên đi

Chàng không thích viết về nỗi buồn
Chàng không thích nói về ma quỷ, dù chúng ta có thể dễ dàng qua ma quỷ hiểu rõ hơn đạo đức thật sự là gì
Thơ trong gọi mời nhóm lửa
Hâm nóng giá băng
Thơ trong cái bắt tay xuyên suốt chiều dài lịch sử
Những chiếc lá bay rồi
Để lại là không ?

Thời gian trộn đều trong cái không vô tận kia
Tiếng hát yêu thương trải dài vô hạn
Thơ trải lòng mình để thơ còn gọi là thơ

Khi thơ cũng có thể là truyện chớp
Chúng ta cùng ngồi nói chuyện hôm nay
Năm tháng ngày
Để thao thức không còn thao thức
Để tâm tình đẹp đến mai sau

Leave a Comment