KHÔNG CẦN THẮP NẾN

Thế giới không bình lặng
Nên tình thơ sóng chao
Len lõi vào vũ trụ
Mong tìm một vì sao

Thế giới không thể hoàn hảo
Giá trị nào vĩnh hằng ?
Ngôn ngữ nào rỗng, sáo ?
Qua nước, nhìn bóng trăng

Thế nào là bằng hữu ?
Đừng hỏi với thời gian
Cứ để chiều tịch mịch
Và từng dòng, qua trang

Chuyện trò cùng nhật, nguyệt
Nóng giận và nhẹ nhàng
Âm dương quân bình động
Là niêm luật trần gian ?

Ta khắc vào con chữ
Mỗi chữ một hình nàng
Không cần khêu ngọn nến
Vẫn thấy tròn dung nhan

Leave a Comment