Dòng nước hữu tình hay vô tình ?

Dòng nước hữu tình hay vô tình ?

Khi trôi qua,

Và cây cầu,để lại…

 

Có những điều không thể

Như quay lại thời gian

Như kéo lại một thời buồn nhưng rất ngọt

 

Người hỏi sao không thể làm sông để bắt tay biển cả

Tôi không biết trên trời có dòng sông

Để cho hồn tắm mát

 

Cần gì tôi phải viết

Vì sao tôi yêu em

Vì sao em cút bắt

 

Tôi thời chẳng cần ra biển đâu

Bởi trong đầu tôi có sóng

Em dẫu ngàn năm xa

Sóng chưa từng đánh mất

 

Hữu tình hay vô tình

Biết đâu là thơ mộng

Khi còn chờ còn mong…

Leave a Comment