Những mắt xích rớt xuống,rớt xuống,rớt xuống

Những mắt xích rớt xuống,rớt xuống,rớt xuống

Những con đường mở ra,mở ra,mở ra

Những bóng hình nhòa,nhòa, nhòa

Tôi ngồi nhặt những mảnh tình đã rệu

Và khâu

Lười cùng bóng trăng cút bắt

Những cây đa cây đề xưa bây giờ ở nơi nào

Những viên đá thức gữa lòng sâu kể chuyện

Vó ngựa bao lần giẩm nát thảo nguyên xanh

 

Dẫu nhìn ngắm trăm năm nầy rất thật

Mộ thời gian chôn cất những tình thân

Chào tháng Sáu mai nầy trăng tháng Bảy

Chúc Nữ về tương biệt với chàng Ngưu

 

Những chú Quạ làm cầu có nghe lòng tức giận

Ngọc Hoàng kia rẻ ái với chia ân ?

Hay năm tháng đã quen rồi thân phận

Cỏng tình yêu như những thước hoa đời…

Leave a Comment