Sáng nay ngồi nhìn mưa

Sáng nay ngồi nhìn mưa

Những giọt mưa chồng lên nhau

Rồi loãng

Như thơ anh chồng lên nhau

Rồi tan

 

Em đừng nhìn anh như thể là nghẹn cổ như thế

Thật tình anh không muốn mà

Yêu rôi yêu

Có gì mới mẽ đâu

Lặp lại

Trăm ngàn lần lặp lại

Chỉ là

Em chỉ giùm anh một từ ngữ khác

Vẫn là “ anh yêu em “

 

Sáng nay ngồi nhìn mưa

Anh thấy mình ướt

Đầu ướt,mình ướt,mắt ướt,sách ướt cùng con đường như trắng ra

Có nhiều điều không quên được

Những cái nhớ cũng chồng lên nhau

 

Em từ rất xa chúc anh một ngày mưa vui

Chuyện kể về một địa ngục có tình nhân yêu nhau tha thiết

Anh vẫn tin có thể có sự hoán đổi nào đó giữa Thượng Đế cùng A Tu La

Nhưng làm sao vui được

 

Mùa Hạ thở dài trong khi nước sông ca

Cảm ơn cánh lục bình theo thơ em trôi vạn dặm

Leave a Comment