Thương những con chữ hành

Thương những con chữ hành

Cùng nhân gian mà tại

Cảm ơn những bài thơ

Vì trăm năm còn lại

 

Những con chữ không bởi thiên thu mà viết ra

Nhưng có người đã cùng con chữ đến sức cùng lực kiệt

Những con chữ làm hoa

Hoa máu

 

Lời khen tặng đã trở thành thừa thải

Hãy viết tiếp và trải ra tâm tình nếu có thể

Làm phân bón cho cây

 

Cảm ơn buổi sáng gặp “ Bồ Tùng Linh “

“ thích giữa đêm Thu nghe ma ngâm thơ từ đáy mộ “

Tôi thấy tôi trở lại mái nhà tranh xưa tay cầm “ Chinh Phụ Ngâm Khúc “

Đọc những câu thơ tình tuyệt vời :

“ …xin vì chàng xếp bào cởi giáp

Xin vì chàng rũ lớp phong sương

Vì chàng tay chuốc chén vàng

Vì chàng điểm phấn thoa hương não nùng…”…

Những con chữ cùng với người lang bạc

Dòng Thu xanh trong lúc lá Thu vàng

Em chớ hỏi vì sao tôi nhỏ lệ

“ nam nhi thường không khóc,cớ sao anh ? “

Leave a Comment