Mỗi người đều cần một chút riêng tư

Mỗi người đều cần một chút riêng tư

Những thần thánh sẽ tan đi khi nước mắt em nhỏ xuống

Hãy kể chuyện như ngồi thủ thỉ với cây xanh

 

Mỗi người đều cần một ít mơ mộng

Việc gì ảm đạm bình minh

Hãy ru bước chân để thấy mặt đất nầy thêm ấm áp

 

Hy vọng tôi một ngày có thể gặp em

Không phải để nói rằng tôi yêu em hay em rất đẹp

Tôi chỉ mong em hiểu em quan trong thế nào trong tôi cùng trái đất nầy

 

Dù chúng ta cùng thở bằng hơi thở thơ

Nhưng làm thế nào miền viễn du của hai ta là một

Khi tôi còn sương khói chính mình và em còn sương khói trong em

Leave a Comment