Hãy nhỏ xuống đi những tâm thức mùa Hạ
Hãy nhỏ xuống đi những tâm thức mùa Đông
Hãy nhỏ xuống
Những giọt lệ
Dù biết biển không cần mặn hơn
Em hãy biến hóa nếu có thể biến hóa được
Và tôi cũng tập biến hóa cho mình
Anh cũng vậy
Đôi khi cũng cần phải gặp nhau ở một miền đất không còn màu sắc
Nơi hoàng hôn và bình minh giao hội
Nơi âm và dương quyện đôi
Nơi thần thánh và con người làm một
Chúng ta cũng có quyền đó mà
Trên bánh xe thời gian mọi tiếng khóc đều bị xé rách
Cùng những trái tim người bị tơi tả đã được làm phân bón
Cho những bài thơ tình mai sau tráng lệ hơn
Chẳng có gì ở đó
Cuối cùng rồi chúng ta cũng gặp nhau
Nơi những bài thơ gặp nhau…