Ví như đời có Bá Nha

Ví như đời có Bá Nha

Chắc đời cũng có

Tử Kỳ đấy thôi

 

Bá Nha

Chết tự xưa rồi

Tử Kỳ

Gío núi mây đưa

Còn hồn ?

 

Thời không cần kiếm điểm trang

Thời không trách thiếp trách chàng trách ai

Ruổi dong vó ngựa đường dài

Hỏi ta đủ đức đủ tài đủ tâm ?!

 

( Nhân đọc Thi Sĩ Văn Nhân

Chắc đời cũng có

Tử Kỳ đấy thôi

 

Bá Nha

Chết tự xưa rồi

Tử Kỳ

Gío núi mây đưa

Còn hồn ?

 

Thời không cần kiếm điểm trang

Thời không trách thiếp trách chàng trách ai

Ruổi dong vó ngựa đường dài

Hỏi ta đủ đức đủ tài đủ tâm ?!

 

( Nhân đọc Thi Sĩ Văn Nhân )

Leave a Comment