Hãy ngồi lại với một ngày thanh thản

Hãy ngồi lại với một ngày thanh thản

Hãy bình yên như từng đã bình yên

Hãy mỉm cười trong một cõi trời riêng

Hãy nhìn ngắm bằng mắt nhìn chân thật

 

Đời sống mở ra với những gì được mất

Một phương đầy xinh đẹp một phương đau

Một phương lười để mộng nhớ về nhau

Một phương đợi với hồn sầu tím ngắt

 

Đời sống mở ra với muôn ngàn nghi hoặc

Tại làm sao,dấu hỏi nhởn nhơ cười

Dấu than buồn trên những sắc màu tươi

Dấu chấm hết phải chăng là chấm hết

 

Hãy ngồi như thể là đang ngủ

Học chỗ am thanh một phút thiền

Ta thử lấy thân làm đáy biển

Ru ngàn con sóng dặm ngàn vui…

Leave a Comment