Thật là láo lếu nếu có một ngày tôi đọc sai ý thơ của em
Khi đọc chữ thương thành chữ ghét
Đọc mùa Xuân thành mùa Đông
Bởi từ đó đám cưới đôi ta diển ra trong khi em không muốn
Thật là láo lếu nếu có một ngày tôi đọc sai ý thơ của bạn tôi
Bởi vì thị giác kém
Khi thấy từ mặc vào thành từ cởi ra
Thần thánh thành ngạ quỉ
Giáo chủ thành Tu La
Tôi hỏi tôi sẽ làm thế nào
Thật láo lếu nếu có một ngày tôi không còn nhận ra tôi
Tôi thấy tôi là người đàn ông với chiếc gậy thần
Trời ạ
Em hãy tránh xa giùm nghe
Dẫn tưởng tượng đi chơi trong một ngày nắng Hạ
Thấy thêm ra được nụ cười…