Hãy chảy đi như lòng mẹ chảy
Ngân nga
Hãy chảy đi như hình em chảy
Trong ta
Em đáng được nhiều hơn những gì em đã có
Không chỉ thuần những câu thơ tình
Không chỉ đơn thuần là những giấc mơ xinh
Tôi tin,như những người da đen đã tin về một giấc mơ sẽ hiện thực
Sẽ mau thôi,những con chữ sẽ cười nhiều hơn là khóc
Sẽ hân hoan hơn là xám xịt
Sẽ nói bằng lương tri hơn là những điêu ngoa…
Bình minh đánh thức những bước chân hay bước chân đánh thức bình minh dậy
Có lẽ cả hai
Bài khí công sớm trong làn gió sớm
Hãy nâng niu,nếu được,ngay những cành hoa cỏ
Mấy ngụm nước từ sông xưa đâu hay vị ngọt vẫn đong đầy
Gío từ Đông gío vẫn thổi qua Tây…..