Không phải mỗi ngày trong ta đều đủ lữa
Không phải mỗi ngày trong ta thường nhớ vu vơ
Không phải mỗi sáng ra đều có được những tình cờ…
Không phải mỗi ngày em đều cho tôi một ly sữa
Không phải mỗi ngày em đều cho tôi một lời ca
Không phải mỗi ngày trong ước mơ tôi đầy trái chín
Có những ngày người thợ gặt không có gì để gặt
Có những ngày tôi không thể làm thơ
Mỗi con chữ là một hòn đá tảng
Có những ngày tôi hỏi thế gian nầy sao thường khô hạn
Mây về đâu mây chở mưa về đâu
Tôi còn đi dường như chỉ bất đầu
Có những ngày bỗng thấy mình hụt hẩng
Trải lòng buồn bọc lấy thế gian vui
Em trong thơ sao thơ vẫn ngậm ngùi…