Nơi những dòng suối chảy
Dường như không có tiếng la ó từ người biểu tình
Cũng không có những đập phá và tiếng súng nổ
Nơi những dòng suốt chảy
Trên mặt đá vô tư kia có những bài thơ
“ nếu một ngày không có anh chắc rằng em sẽ chết ! “
Tình yêu cùng lữa đỏ đùa nhau
Chỉ là bùng lên và chấm dứt
Cũng như thiên tai cùng bạo loạn trên thế gian nầy
Em xanh xao nếm nhiều hơn vị mặn
Tôi cũng buồn theo từng bản tin
Chỉ là : Hãy nhìn ngắm anh ngồi nơi đâu để bàn về tri thức
Suối vẫn chảy,ngàn sau sưối vẫn chảy
Em cứ vô tư làm thơ tình
Và tôi ngồi đọc chuyện thần tiên…