Buổi sáng
Con chim ngoài vườn
Gọi tôi dậy
Tôi không tin con chim ngoài vườn biết
Tôi không còn dùng đồng hồ báo thức nữa rồi
Chỉ là một trùng hợp
Trùng hợp như chuyện không ngờ
Về một ngày thơ bước
Về một ngày thơ tan
Về một ngày thơ gọi
Về một ngày sóng thừ Thái Bình Dương có có thể đập đến nơi nầy..
Tôi thức dậy với niềm mơ ước cũ
Đem tâm tình phủ sóng bốn phương mây…
Tôi nghiệm ra rằng trôi dạt không phải tất cả đều tệ
Như một góc nhớ ngày nào là biển nhớ hôm nay
Buổi sáng
Cảm ơn cho những hành trình
Cảm ơn bài hát người gởi gió
Cảm ơn nụ cười người sương lan
Cho ngày dài đủ mộng…