Cùng Tôi

Em dẫu muốn làm con sò trong biển

Em cũng không thể làm con sò trong biển đâu

Em dẫu muốn làm con thạch sùng dưới cỏ

Chỉ làm cho em thêm thê lương

 

Tôi có thời cũng muốn làm rong rêu trong biển đấy

Nhưng trong tôi còn mong làm cánh chim ngàn

Tôi cũng có thời muốn làm con sông Thu yên tĩnh

Nhưng một nơi,có con ngựa chờ với cả yên cương

 

Và rồi

Tôi trở về làm tôi khước từ mơ mộng

Buổi sáng không có mặt trời thời thế nào

Và những đêm không trăng

Tôi tự thắp sáng mảnh vườn xưa

Khêu tỏ hơn vài chuyện tình nho nhỏ

Đọc trong miền yên lặng gió

Cùng tôi………..

Leave a Comment