Thơ vì Người Mở Ra

Tôi không tin rằng thơ sẽ chết

Chỉ tạm thời phủ tro

Tôi không tin rằng thơ thiếu lữa

Mùa Hạ đã đến rồi

 

Tôi thật không cần thơ phải đẩy đà lắm

Thanh thanh và cao cao

Có ít ít tương ớt

Dăm trái mận trái đào

Chút đường cho thêm ngọt

Chú Ếch cạnh bờ ao…

 

Thêm cà phê càng tốt

Trong thơ cần tĩnh tâm

Thêm tình trong cánh cửa

Có ai ngồi ăn năn

 

Chẳng có chết sống nào trong thơ

Dù tim người mỗi ngày có cứng hơn

Dù lòng người mỗi ngày mỗi chật

Thơ vì người mở ra.

Leave a Comment