Quán không người có ta trong quán
Ta bán đời ta uống rượu chơi… ( 1 )
Tiếc thay bán chẳng người mua
Bàn chân lại bước
Bốn mùa lại đi…
Chỉ là lâu rồi không uống rượu
Trang đời đôi lúc cũng cần say
Rượu lên,mặt đỏ,không còn mất
Vắng bặt nghìn xưa,vắng bặt…sau
Chợt nhớ năm nào khai bút viết :
“ Vận thái Xuân thời tận túy ca
Giang sơn trẻ mãi tứ sao già
Uống thôi,Đạo ở trong lòng chén
Men nở tâm tình bút nở hoa “
Chợt nhớ năm nào trên Phú Quốc
Uống say quên cả bước chân về
Chợt nhớ năm nào trên đất mẹ
Áo cầm,đổi rượu,bạn bè… say
Chỉ là lâu rồi không uống rượu
Trăng rằm vắng bặt, lá Thu bay…
( 1 ) trong bài ” Quán Biên Thuỳ “, đăng trong bán nguyệt san ” Việt Nam Hải Ngọại ” )