Đừng Hỏi

Em đừng hỏi  những câu thơ đẻ vội

Đít cùng đầu sao chẳng được cân phân

Em đừng hỏi sao người không sám hối

Khi lòng đầy ái dục với tham sân

 

Em đừng hỏi vì sao anh rất tối

Ngày anh sinh chiến họa nước non đầy

Em đừng hỏi vì sao trời chẳng đổi

Thêm một mùa Thu nữa có sao đâu

 

Em đừng hỏi vì sao đời phải “ Dịch “

Từ nơi nào virus đã sinh ra

Em đừng hỏi vì sao người ly cách

Khi vầng trăng chưa nhạt giữa lòng hoa

 

Em đừng hỏi vì sao người phải nhớ

Vì sao thơ không đủ với tay xa

Anh không biết vì chưng anh rất tối

Tiếng ve sầu lắm lúc ngỡ rừng ca…

Leave a Comment